Một Ruột Tình Thân

Tác giả: Hồn Hoang - Quỷ

Ngồi buồn nghĩ chuyện ngày xưa
Cười trong phút chốc lại đưa giọt sầu
Chuyện rằng bí chẳng thương bầu
Gà cùng một mẹ mổ đầu lẫn nhau

Nhớ về quặn thắt tim đau
Hỡi ôi ta phải làm sao cho tường
Anh em một ruột đường đường
Âm mưu hãm hại xem thường khinh khi

Tin người nhiều lắm được chi
Người đem chước dữ dẹp đi thân tình
Nhủ rằng mai sẽ bình minh
Chờ trong tuyệt vọng thấy mình ngu ngơ

Cuộc đời vốn dĩ bơ vơ
Tình thân là chữ hững hờ ngụy trang
Tin nhiều thì dữ phải mang
Âm mưu xảo quyệt mới sang mới giàu.

_Quỷ_
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả