Một Lần Khác Mọi Lần

Tác giả: Bùi Kim Anh

Chỉ có em là hiểu được anh thôi
Khi tai nạn bất ngờ gục anh trên đường phố
Em chẳng nhận ra anh trên bàn phủ khăn trắng xoá
Thần chết đang cướp từng phần của anh
Em chẳng dám xin ở cõi thần linh
Bởi chưa một lần chắp tay cầu nguyện
Nhưng em hiểu là anh sống được
Trên cả lời nguyền và đắc thắng của kẻ ghét ghen

Anh trở về với em
Như bao chuyến xa nhà vội vã
Như bao lần lạnh lẽo bên nhau
Dẫu mất mát đã ghim vào trí nhớ
Dẫu chẳng vẹn nguyên
Anh vẫn là tất cả
Cho con gái con trai cho em cuộc sống bình thường

Anh trở về với bạn bè yêu thương
Với trang báo như con lạc đà cứ nhẫn nại cứ bươn bả vượt qua trảng cát
Những trang báo anh đã lượm thi hài đồng đội
Những trang báo thẳng căng có thể đổi thay sinh mệnh của chính mình



Tai nạn bất ngờ
Tạo hoá lại tái sinh
Đã là rủi đã là may mắn
như con cáo chết giả để thử lòng người cõi sống
Cái giới hạn mong manh
đủ soi rọi lá bài trong canh bạc tưởng phút cuối cùng

cuộc giành giật của con dao mổ và lưỡi hái tử thần
cuộc giành giật của em và cái số tuổi con người nghiệt ngã
đã trả anh về cho em

lời cảm tạ quay về cõi mông lung
lời cảm tạ quay về tám phương bè bạn
lời cảm tạ quay về cho những ai không thiện chí với mình
Chưa phân loại
Uncategorized