Một Bông Hoa

Tác giả: Quang Nguyễn

Giữa một khu vườn, tìm bông nào có hương thơm, đẹp nhất
Để chiêm ngưỡng sự tinh túy vượt bật
Em chính là bông hoa đẹp nhất - lẫn trong các bông hoa
Từ văn nhạc, hội họa đến thi ca
Về cùng em chiều đại nội
Nghe cỏ hát say sưa miền gió thổi
Tháng nào rụng xuống vai
Hàng cây khiu, loang đổ bóng gầy

Tháng ngày buồn em nhỉ
nếu ta không song hành
như cây kim may thiếu chỉ
như những căn nhà bỏ hoang, vách tường rêu
Ta phải như đất với cây
ta phải như đôi đũa, ta phải như đôi dép
Ta phải là một đôi - không nhất thiết phải đẹp
những gì em viết, anh ngủ trong ấy đầy ắp mộng mị
Trôi theo, như cây lục của sông chiều
Anh chẳng phải là chim mà có cánh
Vẫn bay cùng em tuốt chân mây
Hay là tâm hồn ta đầy phép thuật
phiêu lãng như gió đến nơi đâu xa vời
Tháng nào em ơi - dấu buồn lên mắt
Cánh hoa chưa rõ
Mà đỏ dưới tay em trong từng nét cọ

Anh thấy anh trong bức tranh họa
những căn nhà mái ngói yên buồn
những gì xa xôi quá
nay thật gần, lặp lại đầy xuyến xao
Những gì em viết,dẫn anh đi tới non cao biển rộng
ghé về tuổi thần tiên, nơi ấu thơ dậy sóng
trở lại trang tình tuổi mới yêu hôm nào
Với tình đầu hương vị ngọt ngào
Vườn thơ có bươm bướm
về chung ngõ bay lượn
Đọc ngẫm rồi tự hỏi " hôm nay có phải ngày mười bốn tháng hai "
Ngày gì chắc em hiểu - (ngày valentine )

Vì trong mỗi bài
có đôi nhân tình,say mộng tựa vai
Trao yêu thương, mê ly, tay nắm tay
kể về khu vườn đầy màu sắc
Nếu ai hỏi bông hoa nào đẹp nhất
Anh sẽ bảo " hoa ấy,đẹp nhất,chính là em "
Chưa phân loại
Uncategorized