Mộng Về

Tác giả: Tuyền Linh

Mộng về

Cám ơn Trời Phật cho con
Tấm thân đơn độc vẫn còn ngày vui
Cám ơn Anh, Chị, Em ơi !
Mở lòng hỷ xả cho tôi vui cùng

Đất trời thì rất mênh mông
Mối duyên kỳ ngộ ngát lòng thơ say
Người về nhặt cánh vàng bay
Tôi đi hái trái mộng ngày thanh xuân

Góp vui Thu cũng theo cùng
Vàng bay trải lụa, nắng ngừng trên vai
Cỏ non mơn trớn gót hài
Chim reo bướm lượn hát bài tình ca

Gió ve vuốt áo lụa là
Cúc mùa nở rộ vàng pha áo người
Bên hoa, một nét môi cười
Bên tôi, một dáng rạng ngời Lưu nương

Qua rồi chìm nổi vấn vương
Oán tình (*) Lý Bạch cũng dường trôi đi
Chừ đây còn lại những gì ?
Câu thơ tiễn biệt buồn đi…mộng về…

Tuyền Linh

(*) Bài thơ “ Oán Tình “ của Lý Bạch
Chưa phân loại
Uncategorized