Tác giả: Dang Dat
Mơ Chút Nắng Xuân Quê Nhà !!!
Đêm nay viết tiếp vần Thơ
Những Ngày Đông lạnh ! trông chờ nắng Xuân
Xuân về Đất Khách bao Xuân
Lòng Ta vẫn nhớ Nắng Xuân Quê Nhà !
Nắng về soi tốt muôn Hoa
Nắng Xuân tươi tốt Cây Cà Vườn Rau
Nắng còn tô đẹp muôn Màu
Nắng làm Xanh biếc hàng Cao Vườn Trầu !
Để Duyên Giai Ngẫu bền lâu
Trăm Năm Hạnh Phúc ! Trầu Cao ngỏ lời
Ôi Tình Quê Mẹ Ngàn Đời
Thủy Chung vẫn nhớ Muôn Đời Quê Hương !!!
dang dat HDD
Đêm nay viết tiếp vần Thơ
Những Ngày Đông lạnh ! trông chờ nắng Xuân
Xuân về Đất Khách bao Xuân
Lòng Ta vẫn nhớ Nắng Xuân Quê Nhà !
Nắng về soi tốt muôn Hoa
Nắng Xuân tươi tốt Cây Cà Vườn Rau
Nắng còn tô đẹp muôn Màu
Nắng làm Xanh biếc hàng Cao Vườn Trầu !
Để Duyên Giai Ngẫu bền lâu
Trăm Năm Hạnh Phúc ! Trầu Cao ngỏ lời
Ôi Tình Quê Mẹ Ngàn Đời
Thủy Chung vẫn nhớ Muôn Đời Quê Hương !!!
dang dat HDD