Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mình Ên

Tác giả: Hà Huyền Chi

Mình Ên


Anh đây lạc bến xa bờ
Cô đơn là bạn, bây giờ có em
Là duyên, hay chẳng là duyên
Cũng xuôi dòng lữ mình ên, kiếp này
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nhau
  • Nằm Mèo
  • Ta, Cái Chuông Câm Tiếng
  • Tim Nàng Xanh Mãi Xanh
  • Bản Nhạc Thất Tuyền
  • Đời Sẽ Giầu Thêm Nghĩa Biểin Dâu
  • Tango Mầu Xanh
  • Mùa Đau, Lá Tủi
  • Em Về Vá Áo Cà Sa
  • Tóc Thề
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Thề Thủy Chung
  • Trốn Chạy Loài Người
  • Em Về Hội Lớp
  • Người Từng Đánh Vật
  • Em Về Cứ Vui
  • Lối Thu Xưa
  • Mộng Đêm Xuân
  • Mắt Người
  • Tự Tình Tháng Ba
  • Tương Tư 6
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
  • LONG
  • Dũng Lê Ngọc
  • Trần Thị Hà Thân
  • NP54
  • Vân Di
  • Song Duệ
  • Mạc
  • Đỗ Xuân Đào
  • ĐĂNG THI
©2025 - CungThuGian.com