Mình Chia Tay

Tác giả: Phạm Thị Diễm Hương

Có phải rằng tình yêu đến quá nhanh
Em nhận mọi thứ từ anh tất cả
Cũng có thể hãy để em trả giá
Bởi con tim đang trăm ngả tơ vò
.
Bức thư tình sao nhận được âu lo
Em gian dối đắn đo mình hạnh phúc
Có phải anh giờ đang vội thúc giục
Để cho em lại đánh thức đợi chờ
.
Cơn mưa buồn giấu cả sự ngây thơ
Và gió lạnh hững hờ giục đan áo
Trời tháng tư sao nhuốm mầu hư ảo
Nhớ lặng im dệt ảo não đêm buồn
.
Mưa đầu mùa hay nước mắt em tuôn
Anh có hiểu nỗi buồn vừa kịp đến
Dẫu có chút nhớ nhung đang quyện bện
Em cấm con tim yêu mến một người
.
Sẽ tốt hơn mình chia lại tình ơi
Chia bờ bến thành đôi nơi hai ngả
Dấu yêu ơi xin anh đừng gục ngã
Thời gian kia sẽ xóa hết mọi điều
.
Bức thư tình duy nhất một lần yêu
Là bức thư chia tay nhiều nước mắt
Giờ em giữ trái tim mình thật chặt
Bởi yêu thương là giá đắt của đời.
Ngược Miền Thương Nhớ - 10/04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized