Mênh Mang Mùa Đông

Tác giả: Kim Thiư

Em mênh mang đi giữa mùa đông giá
Để tìm anh nơi cây lá trơ cành
Để biết rằng chữ tình rất mong manh
Giũa sương khói em độc hành thinh lặng.

Em lang thang về phía chân trời nắng
Để tìm anh trong sâu lắng xa vời
Để hiểu rằng chữ tình sẽ chơi vơi
Giữa gần gũi giữa mơ hồ xa thẳm.

Em tò mò bước chi vào vườn cấm
Để đạp gai và giẫm phải muộn phiền
Để bốn mùa đáo đáo nỗi niềm riêng
Giữa day dứt giữa dòng đời lạc lối.

Em ngại ngần dám đâu điều nông nỗi
Để anh buồn men theo lối cô đơn
Để biết rằng anh vẫn yêu em hơn
Giữa hạnh phúc giữa đời thường giấu kín.

Em ghi lòng lời thương yêu bịn rịn
Để cảm ơn anh đã đến bên đời
Để đông về ngắm những hạt nắng rơi
Giữa hoang lạnh giữa muôn trùng thương nhớ.

28.11.2015
Chưa phân loại
Uncategorized