Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mê Thơ

Tác giả: Hà Huyền Chi

Mê thơ đừng nhé mê người
Dặn em thế đó mà rồi em quên
Gặp em, đừng có mê em
Ngựa rừng si dại lại quen lối rừng

Mê nhau đắm đuối lạ lùng
Lửa trong vần điệu hoà cùng lửa tim
Là trăng, em cũng là đèn
Soi ta phàm tục, trích tiên đời này?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nhau
  • Nằm Mèo
  • Ta, Cái Chuông Câm Tiếng
  • Tim Nàng Xanh Mãi Xanh
  • Bản Nhạc Thất Tuyền
  • Đời Sẽ Giầu Thêm Nghĩa Biểin Dâu
  • Tango Mầu Xanh
  • Mùa Đau, Lá Tủi
  • Em Về Vá Áo Cà Sa
  • Tóc Thề
Thơ tương tự
  • Mê Thơ (Cao Nguyên)
  • Mê Thơ (Phan Thị Thanh Minh-Hà Nội & JB.Nguyễn Hùng)
  • Mê Thơ (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Cười Dưới Trăng
  • Cảnh Đời
  • Từ Cộng Sản Qua Phát-xít
  • Trở Về
  • Mùa Hạ Có Còn?
  • Trầu Bà Lão Tử Xây Cây Dục Vọng
  • Niềm Tin Cứu Rỗi
  • Về Đi Anh!
  • Xuôi Dòng Nước Ngược
  • Mai Anh Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LY.Jackson
  • Quách Tấn
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
  • Nguyên Nhung
  • Pháp Hoan
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
©2026 - CungThuGian.com