Mẹ Ngóng Đàn Chim.

Tác giả: Minh Tuấn

dồn tâm trí với tuổi cao sức yếu
mẹ cũng đi sắm tết mùa xuân
biết con xa côi cút trăm phần
mùa xuân đến có về thăm chốn cũ?

cảnh sắm sửa biết thế nào là đủ
mẹ âm thầm tìm Nết cũ ngày xưa
con của mẹ hay ăn những thứ gì
mẹ mua sẵn rồi ngóng chờ bóng dáng.

chim phương Bắc kéo bầy ,kéo cánh
tiếng ríu ran vang vọng cả lối về
mẹ thoáng buồn dấu muôn nỗi tái tê
con yêu dấu - nó có về không nhỉ ?

mấy lần con hứa về, sao lại đổi ý
để mẹ mong và suy nghĩ chất chồng.
sau vườn nhà , lất phất hạt mưa xuân
lệ lòng nhỏ... rải âm thầm trong mẹ

bàn thờ tổ tiên, khói nhang mấy vẻ
bánh trái dâng hoa , bàn tay mẹ xếp bày
chai rượu thờ , hương nếp cái nồng say.
như ngóng đợi, bước quay về với mẹ.

giao thừa ơi...để mẹ luôn quạnh quẽ
phút xuân sang , chẳng thấy bóng con về
thắp nén nhang , khói tỏa vạn tái tê
nhìn ra ngõ thấy sương về lấp lối.

con thất hứa để mẹ già thật tội
mãi đơn côi trong chiếc bóng lá vàng
đón giao thừa....mà lòng mẹ nát tan
không thấy bóng...của cánh chim mong đợi.
Chưa phân loại
Uncategorized