Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mãi Mãi 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Nghẹt ngào sát khí đêm thu này
Ngó lên trời cao lấp màn mây
Gió đưa mùa đông trôi trôi đến
Phòng ngủ từng đêm lạnh lẽo thay

Ai giảm bão tố đêm khuya này
Ghi dòng mực lạnh chẳng thấy vui
Ghi tặng cho lòng từng đêm vắng
Sao lòng cứ mãi mãi nhớ người

11:45 đêm 23.05.2012
mùa thu lại nhớ tới một bóng ai
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Mãi Mãi (Nguyễn Thành Sáng)
  • Mãi Mãi (Thuận Hữu)
  • Mãi Mãi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mãi Mãi - Một Tình Yêu (Nguyễn Quang Long)
  • Mãi Mãi Anh Yêu (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mãi Mãi Bên Anh (Thương Giang)
  • Mãi Mãi Bên Em (Phạm Thái Vinh)
  • Mãi Mãi Bên Nhau (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Mãi Mãi Bên Nhau (Thiên Lý)
  • Mãi Mãi Chiều Tháng Sáu (Thái Thăng Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghiêng
  • Mẹ Tôi (3)
  • Biết Về Nơi Đâu?
  • Đường Về
  • Hỏi Thời Gian
  • Kìa! Nhìn Để Thấy!
  • Bài Thơ Tình Trong Sáng
  • Nhiều Người Đã Nghe Ngài Nói Chân Lý
  • Đông Miền Bắc Cực
  • Dỗ Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
  • Bướm Đêm
  • THIẾT MỘC TRÂN
  • Lý Văn Phức
  • Mưaphốnúi
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
  • Thinang
  • SAUMIETVUON.
  • Ngọc Nghĩa
©2025 - CungThuGian.com