Mai Em Vào Lớp Một

Tác giả: Bằng Nguyễn

Mới ngày nào thơ bé
Ba địu đi Nhà trẻ
Mắt ai nhòe đẫm lệ?
Chẳng muốn rời tay Ba.

Con tập bò, tập đứng
Bàn tay nhỏ bé xinh
Bám tay Ba chập chững
Bước qua cả Bốn mùa.

Ngày con bập bẹ nói…
Hai tiếng gọi "Ba, Ba"
Mắt ai cười hạnh phúc?
Là tình yêu của Ba.

Thời gian vèo vèo trôi
Em đã thành thiếu nữ
Em múa cùng con chữ
Nắn nót từng ô ly.

Em vẽ bầu trời xanh
Em bấm tay tính nhẩm
Những bông hoa điểm mười
Gói trong nụ cười tươi.

Cánh cổng trường rộng mở
Lớp Một chào đón em
Bảng đen và phấn trắng
Dệt khung trời ước mơ.

(Hà Nội, 26.5.2022)

P.S: Đôi vần cảm xúc ngày "bình rượu mơ của Bố" tốt nghiệp Mầm non
Chưa phân loại
Uncategorized