Lục Bát Song Đôi

Tác giả: Vivi

Lục Bát Song Đôi
(Chồng ngồi ngóng vợ)

Khi em quấn quýt yêu anh
cả bầu trời xám thay nhanh sắc đào
tai anh bỗng thấy lao xao
tiếng ve trổi nhạc ngọt ngào râm rang
đưa anh đến tận thiên đàng
hồn bay lơ lửng nhẹ nhàng du miên
hình như có vạn cây kim
luồn theo dòng máu vào tim quấy rầy
để anh thành kẻ dại ngây
để anh thờ thẫn suốt ngày vì em
để cho thần trí say mèm
để cho cọ bút lấm lem quậy màu
và nghe cảm hứng đua nhau
chen vào tâm tưởng pha dầu trộn sơn
vẽ em bóng dáng chập chờn
vẽ vòng tay ấm đệ đơn gọi mời
vờn theo sóng mắt lả lơi
vẽ chăn gối mộng vẽ đời đôi ta...

Nổi trôi dẫu cõi ta bà
có em có bướm có hoa có tình !

VIVI
Giáng Sinh 2000
- Đăng lại với sự đồng ý của Thư Viện Việt Nam -
Chưa phân loại
Uncategorized