Lời Tình Trọng Thủy

Tác giả: Lê Gia Hoài

Bao nhiêu nỗi cơ cầu cùng dĩ vãng
Hồn anh trôi theo nhịp sóng xô bờ
Mị Châu ơi trong anh ngàn nỗi nhớ
Về những ngày ta trọn nghĩa phu thê.

Mấy nghìn năm biển xanh kia vẫn thế
Giữ trong lòng những đau đớn tình em
Trở về đây trong bão tố đêm đen
Còn đâu nữa bóng hình em ngày ấy.

Trời Âu Lạc vẫn xanh trong làm vậy
Nhưng lòng anh lại cô lẻ vô cùng
Tìm bóng em trong giông tố hãi hùng
Chẳng còn chi ngoài sóng nước mênh mông

Hãy cho anh được làm cát biển đông
Ẩn trong em những viên ngọc tinh khôi
Cho lòng anh quên đi bao tội lỗi
Được chìm vào trong quên lãng mù khơi.

09 - 07 1998

Lê Gia Hoài.
Chưa phân loại
Uncategorized