Lời Ru Nào

Tác giả: HNLC

Lời ru nào thoáng nghe trong giấc điệp
Xua hồn ta vào tiền kiếp xa xưa
Mỏng như sương ngày nắng ấm dư thừa
Gió lay động làm sương kia vụn vở
Hình bóng bà ôm con buồn trăn trở
Mẹ lao đao chuyên chở gánh nặng oằn
Giữa trưa hè lời ru đượm băn khoăn
Tay phe phẩy ngàn lần khua gió mát
Nuôi ta lớn trong bảo giông ồ ạt
Lời ru buồn như những nhát đau thương
Ngấm vào thân qua tâm não can trường
Cho ý chí lớn theo từng mơ ước
Rồi bây giờ lời ru còn nghe được
Còn người ru đà khuất núi mây ngàn
Cơn mộng chiều nghe ấm ức râm rang
Lời ru ấy cưu mang hoài suốt kiếp
Mar 29-06
Chưa phân loại
Uncategorized