Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lời Ru Của Mẹ

Tác giả: Hồ Dzếnh

Khi con còn ngủ trong thai
Cuống rau(1) mẹ chắt đêm ngày thức ăn
Nôi êm nâng giấc con nằm
Sữa thơm mẹ lại vắt phần nuôi con
Bùn màu thắm nước nâu non
Biết bao nghĩa cả tình son với đời
Kiếp sau xin lại làm người
Để nghe non nước vọng lời mẹ ru

có nơi còn gọi là cuống nhau(1)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Ý
  • Tưởng Chuyện Ngàn Sau
  • Lời Chuông Nguyện
  • Chị Tôi
  • Duyên Ý
  • Mưa
  • Lỡ Đò
  • Cơn Giận
  • Cảm Xúc
  • Trong Nắng Trưa
Thơ tương tự
  • Lời Ru Của Anh… (PHẠM KHANG)
  • Lời Ru Của Biển (Nguyên Thạch)
  • Lời Ru Của Mẹ (Mạc Phương Đình)
  • Lời Ru Của Mẹ (Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi)
  • Lời Ru Của Mẹ (Hồng Dương)
  • Lời Ru Của Mẹ (Thiết Dương)
  • Lời Ru Của Mẹ (Viễn Phương)
  • Lời Ru Của Mẹ (Tạ Thăng Hùng)
  • Lời Ru Của Mẹ (Phantien)
  • Lời Ru Của Mẹ (Lê Hồng Thiện)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiểu Sử Nhà Thơ Lê Sáng
  • Mùa Bần Nhớ Huế
  • Công Cha
  • Quên Anh Em Mới Hạnh Phúc
  • Thương Mùa Dã Quỳ
  • Vương Trong
  • Nỗi Buồn Quê Hương
  • Viết Về Svcg Thái Bình
  • Hỏa Trăng
  • Đức Sơn Quê Mẹ Ngày Nay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
  • KHAC HUY
©2026 - CungThuGian.com