Lờ Lững Thuyền Trôi Bờ Bến Ru Hời

Tác giả: Trần Minh Hiền

LỜ LỮNG THUYỀN TRÔI BỜ BẾN RU HỜI
Như mưa gió bên dòng sông huyễn tưởng
Tâm hồn em lạnh lẽo khôn cùng
Ôi hạnh phúc của một thời chiêm ngưỡng
Giờ còn không mùa tình ái muôn trùng

Đêm lặng lẽ những sao trời xưng tụng
Em vẽ mùa xuân hiu hắt tơ vàng
Như tiếng vọng của chân trời ân sủng
Mây gió mù khơi mờ mịt mơ màng

Em vẫn biết lòng buồn từ dĩ vãng
Niệm khúc phù du hờ hững khung trời
Anh vẫn vậy ơ hờ miền lãng đãng
Giấc mơ hoang còn phủ kín nẻo đời

Sương sóng sánh mơ hồ vời vợi
Như giấc chiêm bao mộng mị tơi bời
Nghe tiếng hát bên kia thời chờ đợi
Lờ lững thuyền trôi bờ bến ru hời
trần minh hiền orlando ngày 1 tháng 5 năm 2014
STRUGGLE
I listen to the sound of silence
To look for my independence
Thank you for your perseverance
I can find my own balance

There is nothing new
and nothing can turn into skew
Let’s fight for the next battle
You can’t escape your own struggle
trần minh hiền orlando May 1, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized