Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lệch Pha 3

Tác giả: Điền Phong ( Sarika Nguyễn )

Ngũ Độ Thanh, bát vận đồng âm

Gặm nhấm bên đời chỉ mỗi ta
Nhiều đêm lệ đổ ướt mi ngà
Do tình khắc đoạn đành chia ngã
Bởi nghĩa phai tàn chịu cách xa
Một buổi từ ly thờ thẫn quá
Vài giây vĩnh biệt đớn đau mà
Trời cao thấu được gì không hả?
Cớ để duyên này mãi lệch pha.
Điền Phong 28/5/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phai Dấu Cuộc Tình
  • Dang Dở Tình Đầu
  • Lệch Pha 2
  • Xóa Một Mối Tình
  • Quán Trọ Trần Gian
  • Mồ Côi
  • Gửi Lại Niềm Đau
  • Chút Kỷ Niệm Buồn
  • Ủ Mộng Lành
  • Linh Hồn Phiêu Bạt
Thơ tương tự
  • Lệch Pha 1 (Điền Phong ( Sarika Nguyễn ))
  • Lệch Pha 2 (Điền Phong ( Sarika Nguyễn ))
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1673)
  • Khách Giang Hồ
  • Xu Hướng Thực Tại Là Công Cuộc Tìm Kiếm Tình Yêu Thương
  • Thu Bơ Vơ
  • Nhà Nay
  • Tương Tư Giọt Nhớ
  • Mời Anh Về Thăm Quê Em
  • Châu Sầu Cau Trầu Đâu./. Ngâu Rầu Nâu Mầu Dâu (Fb)
  • Cuộc Cờ Tàn
  • Duyên Tình Con Gái Bắc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
©2025 - CungThuGian.com