Lay Lắt

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Lay lắt chuyện đời buồn bã khuya
Một mình một sống đâu bến bờ
Ngó mùa trôi đi như nhắc nhủ
Nhiều đêm không ngủ ngồi cầu mơ

Lay lắt duyên tình hồn đong đưa
Mấy năm chìm trong cơn mộng hờ
Phảng phất đâu đây hình bóng đó
Canh dài bão tố phủ cả mơ

Lay lắt chuyện tình dài dòng thơ
Đã ghi từng đêm mấy năm chờ
Lạnh lùng tình thơ đêm buông xuống
Sao giảm cơn buồn giảm cả mơ

10.00 giờ đêm 06.11.2016
lay lắt với chuyện gì mà lòng thấy
vơi vơi sầu
Chưa phân loại
Uncategorized