Lẫn Lộn

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Lẫn lộn trong thời gian
Xuân đã chập choạng sang 
Để lại bốn mùa vắng
Lạnh lạnh từng đêm hoang 

Lẫn lộn trong mơ đêm 
Chợt thầm nhớ tên em
Đã thời gian xa ấy 
Đêm nay thấy nhớ thương 

Lẫn lộn tiếng thầm tên 
Trà trộn mùa xuân sang 
Hoa vui khoe sắc bóng 
Lòng người lạnh lùng thêm 

Lẫn lộn mùa xuân sang 
Dòng thơ ghi tới nàng 
Hình dáng ai đâu đó 
Xuân này vẫn vắng nàng 

                            09:00 đêm 30.12.2013
                       lẫn lộn trong cơn mơ đêm nay
Chưa phân loại
Uncategorized