Làm Sao Mà

Tác giả: Trần Minh Hiền

LÀM SAO MÀ
Làm sao mà chúng ta có thể nói những lời quá khó nghe
Về nhau, cho nhau nghe em nhỉ
Mùa đông không chịu đi mùa xuân không chịu về
Mùa thu không hề đến mùa hè còn sân si

Thi ca chỉ là phù phiếm chẳng ích chi
Khi dối lừa đã lên ngôi thần thánh
Khi gian manh ăn gian bằng việt vị
Khi cái ác chiến thắng mọi chân thành

Hôm qua có thể là bạn hôm nay có thể là kẻ thù máu lạnh
Anh có thể rùng mình nhưng không thể tránh được
Âm nhạc có thể khoáy động rừng đước
Em là bức tranh ghi dấu ân tình

Anh chênh vênh giữa niềm tin và mất hết niềm tin
Tình yêu có thể chỉ là trò đùa nguy hiểm
Nhưng anh vẫn mãi mãi yêu em đó điều xác tín
Em khóc đi em cho ướt cả nỗi niềm
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 4 năm 2023
Chưa phân loại
Uncategorized