Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lại Thêm 1 Tháng Tư Buồn

Tác giả: Hoài Điệp Hạ Phương

Đêm nay em khóc một mình
Nén hương khói tỏa quanh hình của cha
Bao nhiêu lần tháng Tư qua
Ba Mươi, nước mắt cứ sa ngày này
Ai đem cuồng nộ bủa vây
Thương hồn uổng tử lất lây không mồ...

HĐHP
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Người Tôi Yêu
  • Đọc Bài Luận Văn Đầu
  • Xin Nhặt Lại
  • Ru Lại Vầng Trăng
  • Đốt Lò Hương Cũ
  • Nhớ Làm Chi Mây Ngàn Bay
  • Kể Chuyện Đêm Đông
  • Lục Bát Cho Anh (4)
  • Cho Người Ở Lại !
  • Đừng Quét Vầng Trăng
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Ngày Xanh
  • Lời Xin Cuối Nẻo Thiên Thu
  • Nhìn Bàn Tay Thấy Cuộc Đời
  • Màu Quê Tôi
  • Hoài Niệm
  • Học Online
  • Khó Quên
  • Hà Nội Ơi
  • Mùa Trong Quê Hương
  • Xe Đời Nghiến Nát Những Tờ Lịch Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
©2025 - CungThuGian.com