Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Vào Em

Tác giả: Văn Liêm

LẠC VÀO EM

Vì cớ gì mà em làm khổ anh?
Hỡi cô bé đôi mắt trong như ngọc!
Anh trở thành chàng thi sĩ ngốc
Lạc vào em chẳng tìm được đường về.

1996
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăn Trở Nỗi Buồn
  • Chị Em Mình
  • Dòng Kênh Tuổi Thơ
  • Khao Khát (Về Với Biển)
  • Đường Biên Oan Nghiệt
  • Hà Nội - Một Đêm Mưa
  • Vẩn Vơ Nỗi Nhớ
  • Giữa Lòng Biển Đêm
  • Đêm Mưa Thu
  • Xanh Biếc Như Thơ
Thơ bạn muốn xem
  • Giận Lòng
  • Tiếng Xưa
  • Cocoa Trời Biển Thắm Ân Tình
  • Em Và Bong Bóng
  • Sáng Mùa Thu
  • Hương Sắc Xuân Tình
  • Khi Người Ta Không Còn Yêu Nhau Nữa
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (260)
  • Truyện Thơ Cổ Tích Cặp Song Sanh
  • Lời Muôn Thú - Phần 6
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
©2025 - CungThuGian.com