Là Chính Em ...

Tác giả: Văn Liêm

LÀ CHÍNH EM …

Em ở nơi đâu để anh phải đi tìm
Cho anh sống với bao ngày mong đợi?

Nếu em là bầu trời cao vời vợi
Anh biết tìm hạnh phúc nơi đâu?
Nếu em là lòng biển rất sâu
Thuyền anh biết bến nào ghé đậu?

Nếu em là cánh chim trong giông bão,
Anh làm sao giữ nổi cánh chim trời!
Nếu em là những lớp sóng trùng khơi,
Tình sẽ vỡ như những làn bọt trắng.

Nếu em là áng mây bay trong nắng,
Theo gió bay đi mây có tỏ đường vệ
Nếu em là dòng sông nhỏ miền quê,
Sông sẽ chở tình yêu ra biển cả!

Hay em là bông sen nho nhỏ
Tỏa làn hương thầm kín cho đời?

Song anh chỉ cần em là chính em thôi!

1983
Chưa phân loại
Uncategorized