Ký Ức Mãi Còn

Tác giả: Kiem Ka

KÝ ỨC MÃI CÒN

Ta nằm đó mà lòng buồn hiu quạnh
Rồi ngỡ ngàng bỗng nhớ kỷ niệm xưa
Nghe thu qua bao lá vàng rơi rụng
Phủ kín đầy những năm tháng nhớ mong

Đất và cây vẫn muôn đời muôn thuở
Hai tâm hồn mãi hòa quyện vào nhau
Ta vẫn muốn một chút tình của đất
Ôm ấp nồng cung bậc cảm xúc cây

Nằm lắng động nghe rì rào trong gió
Tiếng dương cầm đã lỡ nhịp cung tơ
Xa vạn nẻo đôi đường sầu e ấp
Ngân khúc trầm khóe mắt ẩn vần thơ

Gió có lay xin ru cây nhè nhẹ
Để đất lòng còn mãi mãi ôm cây
Mưa có rơi mong sao rơi hạt bụi
Cho mãi còn ký ức đẹp đời ta.
Chưa phân loại
Uncategorized