Kỷ Niệm Xưa

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Em dạo chơi trên miền xa xưa ấy
Đà Lạt ngày nào còn bước bên nhau ...
Nghe tiếng em ... chiều buông sương tím
Nhớ cuộc tình xưa da diết nao lòng

Đà Lạt em vui một mình phố vắng
Có còn nghe tiếng hát biển tình xưa
Hương ngày ấy còn vương trên tóc gió
Triền cỏ xanh, em còn nhớ ... bây giờ?

Ơi những câu thơ đi tìm dĩ vãng!
Chút heo may loáng thoáng gợi hương tình
Em nơi ấy đêm nay trăng thanh đẹp
Giấc mơ vàng chiêm ngưỡng lại tình xưa!

7 - 2006*.
Chưa phân loại
Uncategorized