Kiếp Luân Hồi

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Sống trên đời ai cũng rồi phải chết,
Sống ác gian chết có hết được đâu
Cuộc sống mới rồi sẽ lại bắt đầu,
Gắng sống tốt để nuôi màu hi vọng.

Bước vào đời dù hai bàn tay trắng
Khi lìa đời cũng tay trắng bàn tay.
Sống chớ ác gian, tham nhặt cho đầy,
Để chuốc lấy nghiệp trả vay nợ đời.

Kiếp luân hồi ắt có sinh có tử
Đời vô thường sẽ giả tạm hư không
Chớ nên khụy lụy, chỉ biết ngóng trông
Thản nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.

Sống trên đời chớ có nên gây nghiệp
Để bình yên khi tạo kiếp luân hồi,
Cõi trần gian chỉ là cõi tạm thôi
Tu nhân tích đức, cõi trời Tây Thiên.

HD 22h25 ngày 01 tháng 03 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized