Khuyên Bạn

Tác giả: Phạm Văn Biên

Thân trai tráng quất mòn da ngựa
Trí sắt rèn chẳng ngại gió sương.
Khó khăn cho tỏ can trường
Vàng qua thử lửa mới tường vàng chân.

Chuyện khổ sầu đôi lần vẫn gặp
Gạt tay qua lòng bấc nhẹ tênh.
Trí trai cho đáng lênh đênh
Còn vương nhi nữ thường tình là sao?

Chốn biên ải ngựa đà giục giã
Góc phòng the mặt gục ủ sầu.
Vẫn như tâm tưởng đâu đâu
Vẫn vì đứa bạc mà rầu mà than

Biển rộng còn ngàn con cá quẫy
Hãy vẫy vùng thỏa trí bao la.
Lựa lời khuyên giải không ra
Thì làm cái kiếp đàn bà cho xong!

26-10-2014
Chưa phân loại
Uncategorized