Không Muốn Làm Anh Hùng

Tác giả: Xóm Đồng

KHÔNG MUỐN LÀM ANH HÙNG

Ai mà muốn trở thành anh hùng
Vì trăm người sống sót chỉ một
Khi sinh ra ước mơ hạnh phúc
Được yên bình thỏa chí mưu sinh

Ai mà muốn đời người chợt tắt
Trừ khi nào buột phải hy sinh
Đem tính mệnh bảo vệ quê mình
Vì tổ quốc thiêng liêng quí báu

Ai diễn thuyết nói rằng cái chết
Là vinh quang, chói lọi, rạng ngời
Hoá tro tàn lạnh lẽo mồ côi
Nén hương thơm thốt lời lý tưởng

Ai đeo đuổi mông lung ý nghĩ
Bảo thủ thành kiến sống vô nghì
Đạo dức giả rao giảng sân si
Dù thực tiễn tiện ti vô lối

Ai cá biệt làm điều có tội
Vòng quay cuồng gây lỗi kinh niên
Nhiều thế hệ chuốt lấy muộn phiền
Những nhân tài nhỡ duyên thời cuộc

xóm đồng 27072015
Chưa phân loại
Uncategorized