Tác giả: Phi Phụng
Tôi muốn như ngọn cỏ
Mang sức sống thiên nhiên
Chẳng lo âu muộn phiền
Luôn xanh tươi phát triển…
Tôi muốn như đời gió
Phiêu du mãi trời xaLàm bạn cùng hoa lá
Cuộc đời hóa bao la…
Tôi muốn sống như mây
Lênh đênh suốt đêm ngày
Một mai khi mệt mỏi
Buông mình hóa mưa bay…
Gió đưa mây bay đi
Khắp tận cùng thế giới
Mây vương cỏ đầu núi
Thế là ta yêu nhau…
Một ngày cơn bão nổi
Gió giật mạnh liên hồi
Mây trôi tận xa xôi
Cỏ đau buồn xơ xác…
Sau giông bão cuộc đời
Cỏ lại sẽ xanh tươi
Màu tin yêu, sức sống
Mặc đời mãi long đong.
Mang sức sống thiên nhiên
Chẳng lo âu muộn phiền
Luôn xanh tươi phát triển…
Tôi muốn như đời gió
Phiêu du mãi trời xaLàm bạn cùng hoa lá
Cuộc đời hóa bao la…
Tôi muốn sống như mây
Lênh đênh suốt đêm ngày
Một mai khi mệt mỏi
Buông mình hóa mưa bay…
Gió đưa mây bay đi
Khắp tận cùng thế giới
Mây vương cỏ đầu núi
Thế là ta yêu nhau…
Một ngày cơn bão nổi
Gió giật mạnh liên hồi
Mây trôi tận xa xôi
Cỏ đau buồn xơ xác…
Sau giông bão cuộc đời
Cỏ lại sẽ xanh tươi
Màu tin yêu, sức sống
Mặc đời mãi long đong.