Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Đề 5

Tác giả: Đỗ Trung Quân

Tôi không có bi kịch
Cho đến một ngày
Tôi tẩy xoá những tì vết
Tôi có một cuộc đời trắng
Trắng tinh như tấm khăn sô
Phủ xuống sự thật
Bi kịch không phải lúc nào cũng
màu đen

ĐTQ
9/1998
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bài Thơ Về Đôi Lứa
  • Quê Hương
  • Thơ Chưa Đề Tựa Số 1
  • Chuyện Ngày Thường
  • Không Đề
  • Bài: Mẹ
  • Chuyện Kể Của Một Gã Lang Thang
  • Chút Tình Đầu
  • Khúc Tháng Ba
  • Không Phải Tơ Trời, Không Phải Sương Mai
Thơ bạn muốn xem
  • Những Viên Sỏi
  • Thơ Thẩn Mình Em !
  • Đêm Hờ
  • Mạng Và Em
  • Cuối Tuần
  • Tấm Lòng Của Mẹ
  • Biển Khát
  • Kẻ Giết Trăng
  • Nửa Vời
  • Khi Tôi Nhận Thức
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
©2025 - CungThuGian.com