Khỏi Thầm Thương

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Ngó thấy thiên nhiên ngàn ngàn năm 
Trời tô hoa lá sắc cây cành 
Sao đứng đầy trời đêm thanh vắng
Áng mây theo gió cõi xa xăm

Lất phất sương thu đã phủ đêm 
Lá cây đã chết thu về thăm 
Lác đác theo chiều trao cơn gió
Thở than bao lần cây lạnh đêm 

Mang mang trong lòng đêm nhớ em
Ngàn năm tình đời vẫn đôi duyên
Chỉ có đôi mình bão mưa đổ
Xin cho mai ngày khỏi thầm thương

      11.00 đêm 03.02.2018
    mang mang lòng đêm ngó 
              trời cao
Chưa phân loại
Uncategorized