Khi Mỉm Cười

Tác giả: Sgalfder

Khi mỉm cười là nước mắt ngược vơi
Sau điểm tựa của cuộc đời bị mất
Bao chơi vơi giữa dòng đời rất thật
Bóng đời - Bóng mình cũng rất ... Cùng nhau!

Khi mỉm cười thật lạ là nỗi đau
Duy lặng lẽ không ồn ào dậy sóng
Có lẽ tim qua tháng năm lắng đọng
Quá chật rồi những thương ngóng người xa.

Khi mỉm cười ta tìm lại chính ta
Người - Ai đó cũng chỉ là thoáng chốc
Tình yêu thương bên ta chính là ngọc
Soi sáng con đường cho những bước lầm sai.

Khi mỉm cười đem lại những tương lai
Khi ai đó mang ưu hoài, trách phận
Khi mỉm cười tô nắng đời hương phấn
Phải không người ... thì nhận lấy lời xuân
Chưa phân loại
Uncategorized