Khép Kín Nỗi Riêng

Tác giả: Tuyền Linh

KHÉP KÍN NỖI RIÊNG

về: Giáng Hương

Con đường đi dạo với em
Mấy chục năm trước còn bên tim nầy
Mùi hương ấp ủ còn say
Nỗi lòng giấu kín buồn lay lắc buồn

Nói sao cho hết nỗi lòng
Yêu em nghịch cảnh cạn dòng lệ rơi
Gặp nhau tiền kiếp em ơi
Anh nào biết được số trời trớ trêu

Càng ngày càng yêu em nhiều
Gần nhau gang tấc, vạn điều cách ngăn
Hỡi người tình nhỏ của anh
Yêu em, yêu lắm hàm răng em cười

Yêu luôn dáng đứng dáng ngồi
Yêu sao giọng hát liêu trai diễm tình
Yêu em ánh mắt lung linh
Sáng như vầng nguyệt đượm tình đêm thơ

Yêu em sáng nhớ, chiều chờ
Yêu em, yêu đến vật vờ xác thân
Dẫu ngày gặp em trăm lần
Cũng không hết nhớ, vạn phần ước mơ

Mối tình thầm kín giăng tơ
Ai hay cho nỗi đợi chờ hồn đau
Em ơi, nếu có kiếp sau
Xin cho hai đứa gần nhau trọn đời…!

Tuyền Linh
2019
Chưa phân loại
Uncategorized