Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kẻ Thù Chính Mình

Tác giả: ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh

Kẻ thù chính mình

Kẻ thù trong chính mỗi chúng ta
Gây ra buồn bực vượt tầm xa
Chỉ hơi phật ý hay ghen tức
Thái độ ngầm sao quyết được mà
Luôn thể hiện mình là hay, phải
Thói quen khi đạt thích ngân nga
Đỗ thừa gặp chuyện bằng lý lẽ
Cản ngăn tâm nghĩ hướng thật thà.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Chân Thật
  • Chùm Thơ Đơn Thân ( Single )
  • Cùng Thơ – Theo Thơ
  • Bình Tâm Hay Đổi Tánh
  • Thơ Tứ Tuyệt 025
  • Thơ Tứ Tuyệt Tết Đên. Đinh Dậu – 2017
  • Lành Hay Dữ
  • Chúc Mừng Trung Thu
  • Tình Mơ
  • Nàng Thu
Thơ bạn muốn xem
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 79
  • Thi Sĩ Omar Khayyam
  • Đợi
  • Hổng Thèm La Lớn Đâu - Chỉ To Tiếng Mà Thôi - Chịu Thua Đi Mà... - Có Gì Đâu Mà Thua Với Thắng
  • Rừng Lim Đền Cao
  • Gửi Em !
  • Kỳ- Anh Một Buổi Chiều
  • Hai Hồn Ma Nói Chuyện (1)
  • Thương Lắm Quê Hương
  • Đừng Giận Nữa Nghe Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
  • Miên Du
  • Thụy Du
  • Quan Dương
  • Anh Tú
  • A Ka Thủy
©2025 - CungThuGian.com