Hương Phai

Tác giả: Tứ Phong

Đôi môi son em đâu
Hai má hồng có còn
Ai phải làm phai đi
Hết một nét duyên hồng.

Anh thấy sao nỗi đau
Vương vấn vương não lòng
Đang lây động trên mi
Trông đôi mắt ứa hoài.

Ai ai kia đứng ấy
Cạnh phòng phồn hoa xinh
Cùng chúc mừng nên đôi
Trăm năm hại họ thây.

Đây tay trắng bàn tay
Qua bao tháng năm tháng
Lòng vững nhớ không quên
Nét dáng hiền yêu kiều.

Chẳng bấy giờ chẳng thấy
Em đâu không trở lại
Quê hương buồn xao xiết
Từng đàn én bay chiều..
Chưa phân loại
Uncategorized