Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hú Tim

Tác giả: Hà Huyền Chi

Bàng hoàng giữa có và không
Giữa triều mê hoặc với dòng quạnh hiu
Buông lơi, hay vững tay chèo
Cái mai bốc lửa, cái chiều lạnh căm

Hỏi lòng, hỏi cái mù tăm
Hỏi trời nhăn nhó hỏi trăng cười hiền
Thấy mình tha thẩn hú tim
Buồn ơi ta trốn, ta tìm, mình ta!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nhau
  • Nằm Mèo
  • Ta, Cái Chuông Câm Tiếng
  • Tim Nàng Xanh Mãi Xanh
  • Bản Nhạc Thất Tuyền
  • Đời Sẽ Giầu Thêm Nghĩa Biểin Dâu
  • Tango Mầu Xanh
  • Mùa Đau, Lá Tủi
  • Em Về Vá Áo Cà Sa
  • Tóc Thề
Thơ bạn muốn xem
  • ++ Tình Thơ Yêu Thương 2 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 169 ++
  • Tản Mạn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (22)
  • Ác Mộng
  • Đổi Cả Nghìn Thu
  • Ếch Trong Hồ
  • Học Tài Thi Phận
  • Câu Chuyện Hằng Nga
  • Khói Cay Một Chuốc (Lệ Trào Đắng Môi!)
  • Chào Bạn.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mạnh Ngọc
  • Luân Hoán
  • Đặng Hoài Anh
  • Hồ Ca
  • JB Nguyễn Hữu Vinh
  • Ngọc Duy
  • Vũ Hữu Định
  • Nguyễn An Bình
  • Hiếu Lê
  • Lệ Thu
©2026 - CungThuGian.com