Hồn Trinh Nữ Chưa Chồng.

Tác giả: Tứ Phong

ới à! ới à! ới.
**
Em bỏ phận hồng nhan
Em đi suốt chọn đời
Chẳng mấy lời từ biệt
Chỉ còn lại tủi buồn.

Sao em bỏ em đi
Đôi má đỏ môi đào
Không còn nhìn nhận ra
Bao lần thấy trong ảnh.

Nỗi lòng đau như xé
Có ai hiểu được đâu
Tận thẳm sâu con tim
Tan vỡ từng mảnh vụn.

Tháng ngày trôi thật nhanh
Đến nay đã bao năm
Tóc mỗi thêm sợi bạc
Tuổi càng thêm nét nhăng.

Giờ ngồi nhớ chốn xưa
Ước hẹn đành lỡ dở
Trăng mòn thức năm canh
Nghẹn lời thanh xuân qua.

Hồn con gái trinh nữ
Ngọc ngà chưa tắm chồng.

2019
Chưa phân loại
Uncategorized