Hoa Sầu Đông.

Tác giả: Minh Tuấn

Giọt nắng quê cha đã thắm vàng
mỗi chiều mắt dõi lệ thầm chan
sầu đông hoa tuyết còn vương vấn
đất khách tim hồng khẽ thở than.

Thương mãi cái thời cha mẹ đủ
cho ta giấc ngủ thật bình an
mùa xuân dăng lối đầy hoa cỏ
rộn rã trong nhà tiếng hát vang.

Quần áo mẹ mua cho chị đó
hội xuân chị diện với thôn làng
tuổi trăng má đỏ đi xem hội
để mộng trai làng , bước lại sang...

Cha mẹ mừng vui chị đã lớn
nhà nghèo nhưng sắc được trời ban
giá như cuộc sống không nghèo nhỉ?
chắc mẹ sẽ mua dây ,nhẫn vàng ...

Thoáng chốc bao năm đời bước mỏi
thương xuân thơ ấu ,chẳng hề tan
quê hương nắng ấm còn lưu mãi
một góc tình xuân mãi chẳng tàn.

Mái tóc hôm nay màu đã bạc
má môi đã nhạt với thời gian
sầu đông ,hoa tuyết buồn tâm sự
gửi tới quê cha ,nỗi nhớ vàng.
Chưa phân loại
Uncategorized