Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Sấu Bầy Ong

Tác giả: Huy Cận

Mấy hôm chiều lại cơn giông
Có lùm hoa sấu trước song, quên mình
Chiều nay mây tạnh nắng lên
Đàn ong quen lại đến tìm lùm hoa
Ồ hoa đậu trái bây giờ ?
Bầy ong ngơ ngẩn một bờ sấu xanh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Buổi Sáng Hôm Nay
  • Buồn Đêm Mưa
  • Thu Rừng
  • Tràng Giang
  • Vạn Lý Tình
  • Bi Ca
  • Anh Viết Bài Thơ
  • Gánh Xiếc
  • Học Sinh
  • Đi Rất Êm
Thơ bạn muốn xem
  • Hồn Sĩ Giữa Bóng Đêm
  • Em Đi Qua Cầu
  • Một Thoáng Xa Đưa
  • Ngạo Nghễ Với Hư Không
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 145
  • Lên Trời
  • Hồn-thơ-rượu
  • Đâu Còn Nữa
  • Trên Những Nẽo Đường Quê Hương, Ngày Xưa !
  • Nhật Ký Của Hôm Nay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Chữ Mặc Nhiên
  • Nguyễn Trung Nghĩa
  • Vũ Khỉ
  • Lãn Nhân
  • Tô Hà
  • Hồn Hoang - Quỷ
  • Thu Ẩn
  • Ghost
  • Trần Mộng Tú
  • Nguyên Thạch
©2025 - CungThuGian.com