Hia Thế

Tác giả: Lý Thừa Nghiệp

Hia Thế,
Anh em mình như cặp song sinh
Em là bóng. Hia là hình
Chừng như chung máu thịt
Chung buồn vui giận hờn thương ghét
Ôi! Một thời quấn quít
Nhửng sáng càfê
Những chiều say ngất đi về
Khi nhắm hết dăm chai rượu đế.

Hia Thế,
Trong căn quán nhỏ nắng nung
Em hiểu được lòng bao dung
Lòng yêu thương gia tộc
Những ân tình đùm bọc
Ôi! Ngọn Thái sơn hiền
Che mát mái hiên đời thuở bút nghiên.

Mười năm ta trở lại nơi này
Bên mộ người hàng mực đỏ chưa phai
Tử sinh hề! tràn trề bao nhiêu lệ
Nhân gian hề! như mây bay.
Chưa phân loại
Uncategorized