Hãy Giữ Giùm Em

Tác giả: Nguyễn Thị Giáng Châu

Hãy giữ giùm em

Giữ giùm em khoảng trời xanh Cố Quận
Ngày em đi bỏ lại mắt môi cười
Rời Đơn Dương em muốn nói vạn lời
Bàn chân nhỏ mà đường đời quá lớn

Giữ giùm em tuổi 15 con gái
Mắt môi trầm lóng lánh hạt mưa sương
Tiếng guốc khua rộn rã góc sân trường
Chú ve nhỏ thân thương buồn tháng hạ

Giữ giùm em những hoa thơm cỏ lạ
Mọc trong hồn tuổi dại thuở mười lăm
Áo trắng bay trắng cả giấc mơ thầm
Anh giấu kín để giờ đây lỡ mộng

Giữ giùm em cánh phượng xinh hồng thắm
Mùa hạ về ép lưu bút gởi trao
Giữ giùm em chút trạng thái xôn xao
Theo con chữ ước mong thu tái hợp

Giữ giùm em tiếng chim ngoài cửa lớp
Giọng Thầy, Cô trầm ấm lúc giảng bài
Cái liếc nhìn len lén mắt ô mai
Anh lơ đãng để giờ đây nuối tiếc

Giữ giùm em trái tim anh rất thiệt
Tình đơn phương, anh chẳng dám tỏ tình
Áo trắng bay trong những giấc mơ anh
Anh có thấy nụ tình em chớm nở ?

Hãy giữ giùm, giữ giùm em cái thuở
Tóc đuôi gà hớn hở chiếc nơ xinh
Rất thương anh…nhưng chỉ biết một mình
Đem yêu dấu hong khô từng sợi tóc

Rồi cứ thế, mỗi người riêng một góc
Giấu yêu thầm nhớ trộm tận buồng tim
Để giờ đây ngồi ôn lại chuyện mình
Ôi thương quá tuổi cài nơ thắt bím !

Nguyễn Thị Giáng Châu
( Gò Vấp )

Email: chau16873@gmail.com
Chưa phân loại
Uncategorized