Gọi Những Dòng Thương

Tác giả: ONLY

Từng con chữ theo dòng trôi biến ảo
Tan vào đêm lơi lả giọt tình trăng
Hòa cung thương nghe thổn thức tiếng lòng
Gọi tên em trong nhớ mong sầu mộng

Những dòng thương chảy về em xa vắng
Là máu tim trổi nhịp khúc tình si
Là khát khao được trọn kiếp vẹn thề
Người yêu hỡi... bến nào em rơi lệ

Dòng thương anh chưa bao giờ đầy thế
Chưa một lần khép cửa chối từ em
Và sẽ còn bất tận giọt tơ vương
Tràn lai láng ngập vàng thu úa lá

Vậy mà sao nghe mang mang vụn vỡ
Thơ tủi hờn nức nở giữa mây mù
Ôm đắng cay... anh hóa đá đợi chờ
Dòng thương em có kịp về đắp mộ...?
Chưa phân loại
Uncategorized