Giữ Chặt Nhé Anh !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Có anh rồi đêm đông không lạnh lẽo
Lửa tình yêu sưởi ấm cả cỏi lòng
Bàn tay lạnh men tình đã sưởi hong
Giữ chặt nhé : anh ơi ! mình giữ chặt

Sợi tơ hồng đôi ta nguyện buộc thắt
Đến trọn đời mãi mãi nhé anh yêu
Dù mai sau sóng gió có xô nhiều
Thì anh ơi! Đừng vội buông tay nhé

Chỉ có em nơi thuyền anh dừng ghé
Đừng để thuyền đến bến lạ buộc neo
Hứa với em dù cuộc sống có nghèo
Thì anh ơi! Giữ tròn câu chung thủy

KTp 22/1-2018
Chưa phân loại
Uncategorized