Giọt Mưa Xuân

Tác giả: Minh Tuấn

Lê bước phong trần gửi mấy xuân
nắng mưa sương gió đã quen dần
khi thương trăng lạnh đêm mưa đổ
lúc nhớ vàng rơi chốn đợi thầm.

bước dạo hôm nay ta bỗng gặp
mưa bay lất phất giọt trong ngần
hạt buông mái tóc lời tâm sự
hạt đọng mắt môi giống lệ tâm.

Nỗi nhớ quê hương sầu đáy mắt
thầm than ta lỡ mấy mùa xuân
giọt mưa xa cách bao lần nhỉ ?
tiếng nhớ ghi lòng được mấy phân.

Khắc khoải mưa xuân thời kỷ niệm
bâng khuâng lối cũ hẹn xa gần
anh đưa em dạo ngày mưa đổ
đếm bước chân vui ngấm giọt xuân.

Đầu ngõ cây đào non quả biếc
mắt ngơ ,mắt ngó hạt mưa tân
long lanh khẽ đậu nơi mi mắt
ánh ngọc tiên sa đẹp giáng trần.

Khởi điểm đầu năm hồng giọt nắng
miên man đầu tháng giọt mưa dầm
hạt thương ướt lạnh rơi vai áo
hạt nhớ buồn gieo đậu gót chân

Mưa tiếc ngày xuân thời mộng trẻ
nắng vương vàng nhớ đã bao năm
tuổi nay đứng bóng... còn mong muốn
tìm lại ngày xưa ,thắm sắc xuân.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized