Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gió Nói

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

.......GIÓ NÓI.....
Anh bắt gài con bướm
Buộc chân gió gửi em
Hạt nắng nũng nịu thèm
Hờn nhạt môi lườm nguýt

Gió chiều nay đang ngịch
Ném rụng chiếc lá đa
Chú sẻ bỗng ngẩn ra
Mây đen đâu nhiều quá
thv
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Viết Tặng Con Gái Yêu
  • Câu Chuyện Thơ
  • Tình Lên Ngôi
  • Tưởng Như
  • Ước Thôi
  • Cảm Tác Cùng Bạn Thơ
  • Cảm Xúc Tháng Chạp
  • Chủ Nhật Buồn
  • Vì Yêu Rồi Thu Ơi
  • Một Chút Mộng Mơ
Thơ tương tự
  • Gió Nội Hương Đồng (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Mời.
  • Xuân Về
  • Gió Thoảng Mưa Rơi !
  • 1813 - Xuân Tình
  • Vinh Hồ
  • Trong
  • Nhớ Nàng Xưa
  • Rên Ư Ử, Khừ Khừ Rồi Lại Hình Dung
  • Neo Lòng
  • Nửa Đời Trăn Trở
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
  • Thinang
  • SAUMIETVUON.
  • Ngọc Nghĩa
  • TRẦN CÔNG
  • VLONG
  • Trần Hậu
  • Duy Văn Hà Đình Huy
  • Cong Chinh(CH2)
  • Phùng Quang Thuận
©2025 - CungThuGian.com