Gió Mây Lãng Đãng Đợi Rằm Thương Nhau 1

Tác giả: Trần Minh Hiền

GIÓ MÂY LÃNG ĐÃNG ĐỢI RẰM THƯƠNG NHAU
Mây mờ che bóng thời gian
Che trăng kỷ niệm, úa tàn mùa thu
Nghe em giờ đã mịt mù
Cõi thơ mộng mị ngục tù đớn đau
Nâng niu trang giấy nát nhàu
Lung linh huyền diệu nhiệm mầu cỏ hoa
Tìm trong ký ức nhạt nhòa
Nhặt lên hạnh phúc , vỡ òa trăm năm
Hư hao tiếng vọng tơ tằm
Gió mây lãng đãng đợi rằm thương nhau
trần minh hiền orlando ngày 6 tháng 11 năm 2013
MY LOVER
I open my gateway of observance
To experience the sense of ignorance
The wind batters my mind
and pushes the sunshine to regrind


Do you see the happiness wonder
The book we wrote just getting better
Time will go by as we get older
Still, there is something forever young, that is my lover
trần minh hiền orlando November 6, 2013
Chưa phân loại
Uncategorized