Gió Đùa

Tác giả: Việt Dương Nhân - Hương Việt

Lại thêm một trận gió đùa
Lòng phàm chẳng thiết tranh đua với đời.
Nghe như thân xác rã rời
Hồn nương trong khúc nhạc vời vợi đưa

Đêm qua nhớ một chiều mưa
Của mùa Xuân cũ tiễn đưa cuộc tình !
Bao năm lẳng lặng im thinh
Nào ngờ bão tố vẫy mình vụt lên !!
............
việt dương nhân

Bát Phong

Bát phong gây trận gió đùa
Lòng phàm sao khỏi hơn thua với đời
Dù cho thân xác rã rời
Tâm nương Phật hiệu tình đời hết đưa

Dù lòng nổi trận gió mưa
Mặc sầu năm cũ nhớ xưa cuộc tình
Nội ma khuấy phá làm thinh
Chuyên lòng niệm Phật u tình biến tan.

Hương Việt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả