Giận Nhau Làm Gì

Tác giả: VUHUNGVIET & Thanhthanhkhiet

GIẬN NHAU LÀM GÌ
Khắc khoải trong lòng cứ nhớ thương.
Hẹn thề buổi ấy bước chung đường
Xin anh nghĩ lại đừng hờn dổi.
Hương lửa ngày nào mãi vấn vương.


Giữ lại cho mình những mộng mơ.
Bao nhiêu ước vọng cả mong chờ.
Yêu đương ngày ấy ta trao trọn.
Giờ cách xa rồi lại ngẫn ngơ.

Giai diệu ân tình rộn tiếng ca.
Đôi ta duyến thắm mãi vui mà.
Cung thương rộn rã nay còn đó.
Chớ để lòng buồn giọt lệ sa.


Thôi nhé ! anh ơi chớ thở than.
Cũng đừng nghỉ quẩn để chàng ràng.
Tình ta vẫn đẹp như ngày cũ,
Giận đổi làm gì phải dỡ dang.
VH.

Hờn anh có sợ không ?


Từ nay sẽ cất hết yêu thương
Bởi gió quên mơn nụ hải đường
lấp ước mơ xưa vào quá khứ
từ dây ánh mắt chẳng còn vương

Từ nay em xóa hết lời mơ
Đã nặng câu mong với ý chờ
Một thủa trăng vàng soi giếng ngọc
bởi lòng ngày ấy khá ngu ngơ

Từ nay chôn chặt khúc tình ca
Theo nguyệt đê mê khắp hải hà
Đứt đoạn dây đàn không nuối tiếc
Cầm bằng vạch sáng ánh sao sa

Từ nay em thả bước lang thang
Trả lại đức tin với buộc ràng
Thanh thản vô ưu nhìn gió lạc
Mà lòng tĩnh lặng chẳng hoang mang

Thanh Thanh Khiết
Chưa phân loại
Uncategorized