Giản Đơn Như Em

Tác giả: Mr. Lầy Lội

Giản đơn như em !
Người đàn bà của trăm bề vất vả
Vẫn mỉm cười, vẫn tinh nghịch đến ngô nghê
Nghĩ đến em luôn là những tiếng cười
Những vội vã không âu lo buồn bã.

Rồi mai này a xin gọi em là “Bà xã”
Để tiếng e cười rộn rã cuộc đời anh.
Ba mươi mấy xuân xanh em ko còn trẻ nữa.
Nhưng với anh em tựa mối tình đầu.

Hứa với em sẽ yêu thật đậm sâu
Hi sinh hết mình nếu cần và có thể
Mình cùng nhau đến chân trời góc bể
Dẫu bể đời có vất vả đến bao nhiêu !

Yêu Su Tây. My life and my future

Dậy sớm và tỉnh ngủ bằng tình yêu của anh nhé.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả